Poem logo
Poem logo

nỗi bưồn ngày chia tay

Tác giả: Thiên Ân
NỖI BUỒN NGÀY CHIA TAY
Ngày ấy đoạn đành nhón gót đi
Muôn lời câm nín chẳng nói gì ?
Gió mây lững thững bay gượng gạo
Mỏi cánh chim trời lệ hoen mi
Úp mặt cuối đường dạ xót xa
Giẫm nát tâm hồn thuở bướm hoa
Cay đắng mùi đời nghìn thế kỉ
Dĩ vãng ăn mòn nhói tim ta
Em bỏ mặc chiều, bỏ mặc tôi
Điệp khúc yêu thương vụn vỡ trời
Níu áo ngày xanh dằn vặt thế
Dốc nắng lá vàng rớt chơi vơi
Đoạn cuối tình yêu ủ rũ đau
Mùa thu vội chết ở trên cao
Ngày ấy ai còn bưng mặt khóc ?
Trái đắng thời gian rụng quanh rào
Dấu hài thấp thoáng vời vợi xa
Xô lệch vờn bay áo đôi tà
Những sợi tóc mềm ngày xưa đó
Rớt nhẹ bờ vai chút nõn nà
Vật đổi sao dời cuồn cuộn trôi
Vầng trăng tròn khuyết ngủ chân đồi
Bến bờ kỉ niệm hương cỏ úa
Ôm khối tủi hờn đăng đắng môi
Ngày 11/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm