Poem logo
Poem logo

rời nhóm 2

Tác giả: Thiên Ân
RỜI NHÓM 2
Ngày anh rời nhóm sang ngang
Bỏ tôi đứng ngóng bên hàng gió thưa
Chiều buông một vạt nắng mờ
Mà nghe như thể người vừa xa xôi.
Ngày anh rời nhóm, anh ơi!
Câu vui bỏ lại nửa vời trên môi
Người đi chẳng một lời thôi
Để tôi ngơ ngẩn đứng ngồi không yên.
Bến quen vắng một con thuyền
Vườn quen thiếu một dáng hiền ngày nao
Từ khi anh khuất phương nào
Thương tin nhắn cũ nghẹn ngào nhớ thương.
Ngày xưa chung một con đường
Chung câu chuyện nhỏ, chung vườn cỏ hoa
Bây giờ mỗi ngả mỗi xa
Mình tôi với bóng chiều tà quạnh hiu.
Mưa rơi ướt mấy cánh diều
Ướt câu tâm sự những chiều đợi mong
Rau răm bén đất ven đồng
Mà sao duyên cũ long đong thế này?
Người đi bỏ lại heo may
Bỏ hàng cây đứng hao gầy hỡi ơi!
Con chim lẻ bạn cuối trời
Bay qua mấy dặm rụng rời chìm mau
Đêm nằm gối mộng canh thâu
Nghe như lá rụng trên đầu hiên xưa
Trăng vàng nghiêng bóng song thưa
Một mình thức với gió mùa mà thôi.
Biết đâu năm tháng luân hồi
Một ngày gặp lại giữa trời cỏ hoa
Thì tôi sẽ kể xót xa
Những ngày rời nhóm buồn sa lệ lòng
Người đi khuất một dòng sông
Tôi neo kỷ niệm bên dòng nhớ nhung
Bao giờ bướm lại về cùng
Cho hoa thôi đợi, cho lòng thôi đau.
Ngày 2/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm