Poem logo
Poem logo

rời nhóm,3

Tác giả: Thiên Ân
RỜI NHÓM 3
Ngày anh rời nhóm lặng thinh
Không lời từ biệt, bóng hình xa xôi
Mây chiều trôi giữa lòng tôi
Nghe như sông vắng bồi hồi bến xưa.

Một người khuất giữa nắng mưa
Mà bao kỷ niệm vẫn chưa nhạt màu
Trang tin còn đọng niềm đau
Dòng tin cũ cũng úa nhàu thời gian.

Thả tim rồi lại bâng khuâng
Như con nước bạc ngập ngừng bến sông
Người đi, trời rộng mênh mông
Một vì sao lạc giữa dòng cô liêu.

Ngày xưa chung một buổi chiều
Chung câu chuyện nhỏ, chung nhiều niềm vui
Bây giờ ngược hướng xa xuôi
Tiếng cười còn đó, người thôi quay về.

Hàng cây đứng lặng mải mê
Lá rơi như những lời thề mong manh
Cánh chim khuất cuối trời xanh
Để chiều chùng xuống quanh quanh nỗi buồn.

Dòng đời xuôi ngược nguồn cơn
Mấy ai giữ được tâm hồn thuở xưa?
Rau răm bén đất ngày mùa
Mà duyên người lại như vừa khói sương.

Ngày anh rời nhóm, vấn vương
Nỗi buồn neo lại bên đường thời gian
Trăng lên bạc cả tình tan
Một mình tôi với muôn vàn nhớ nhung.

Biết đâu trong cõi mịt mùng
Mai sau gặp lại giữa vùng tin yêu
Chỉ còn tiếng gió khóc chiều
Thổi qua năm tháng tiêu điều hoang vu
Ngày 2/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm