rời nhóm
      
      
      
      
        RỜI NHÓM 
Ngày em rời nhóm ra đi 
Chia tay chẳng nói câu gì lắng sâu ? 
Tương tư nằm gối mái đầu 
Zalo sướt mướt nằm đau tuổi đời 
Ngày em rời nhóm bóng trôi 
Thả tim, tim thả bồi hồi ruột gan 
Run run cung bậc dây oan 
Trái tim khép lại muôn vàn yêu thương 
Ngày em rời nhóm bỏ trường 
Về đâu mái tóc người thương, một thời ? 
Giằng co , khuyên nhủ... nghìn lời 
Đắn đo, dằn vặt...gãy đôi nụ cười 
Ngày em rời nhóm ngược xuôi 
Nghiêng vai cõng nắng, khôn nguôi nỗi niềm 
Tung bay, biền biệt cánh chim 
Thằng Khờ xuống biển mò kim, khóc thầm 
Ngày em rời nhóm bâng khuâng 
Tiếc thời cây cải, rau răm bén mùa 
Hàng cây trở gió sớm trưa 
Môi hồng ửng đỏ ngày xưa, môi hồng 
Ngày em rời nhóm neo dòng 
Lời nghe rời rạc, đục trong bến bờ 
Mai sau dù có bao giờ? 
Bướm ong, ong bướm dại khờ cỏ hoa 
Ngày em rời nhóm, mình ta ...
Chiêm bao rụng nhánh thềm nhà trắng đêm 
Buồn trông kỉ niệm êm đềm 
Rơi chùm dài ngắn tơ duyên lạnh lùng 
Ngày 6/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 470 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |