Poem logo
Poem logo

cứ để anh mơ!

Tác giả: Lâm Thiên Tứ
Bóng trăng! Trắng ngà! Có cây đa to, có thằng cuội già, ôm 1 giấc mơ!!!
....
Thôi! cứ để a mơ!
Mơ những giấc mơ nhẹ nhàng êm ái
Còn hơn tỉnh mà phải đối diện vs thực tại
Tình trao người! Người lạnh! Tình phai
....
Đường đi nào mà chẳng có chông gai,
Lệ đắng, tình phai, hay ngọt ngào hạnh phúc?
Có những cuộc tình bước qua ko đúng lúc
Thôi! Ngậm ngùi nhìn hạnh phúc lướt qua!
....
Thôi chẳng thà cứ để mộng ước trong ta
Giấc mơ có em, có ta cùng tồn tại
Hai đường song song cũng có chung điểm gặp lại
Hạnh phúc lâu dài, nhưng chẳng thể chia hai!
....
Ngán ngẩm quá rồi, cái thực tại chữ duyên
Em bên trái, còn anh thì bên phải
Rõ ràng biết nhau, mà lướt qua nhau như lạ
Người thân? Người dưng? Anh chẳng hiểu em à!
....
Để a kể về giấc mơ a e nghe nha!
Có a vs e ko như thực tại
Vai kề vai, tay cằm tay vững trãi
Biển rộng năm dài, ân tình chẳng phôi phai.
....
Sáng thức giấc a đánh thức e bằng ly cafe nóng
Dậy thôi e à! Con mèo ngốc của a!
Đã thế còn lười, bữa sáng dọn lên rồi
Dậy đi e! A xoa đầu ve vuốt
...
Em của a, người diệu hiền đằm thắm
Tóc đen tuyền buông xoã ngang vai
Môi hồng cánh sen ko cần son phấn
Tính nết dịu hiền, chưa phật ý lòng ai!
....
Đã bao lần nghĩ đến chuyện tương lai
Cau thắm trầu xanh,nên tình- nên nghĩa
Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng
Một đàn con thơ, một trời thương nhớ!
...
Cứ như thế đêm qua ngày, qua tháng
Quá nhẹ nhàng, êm ái phải ko em?
Cứ để a mơ những hạnh phúc êm đềm
Đừng cho a quay về nơi thực tại.
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm