về cuối con đường
VỀ CUỐI CON ĐƯỜNG 1
Về cuối con đường gió mây mù lấp
Tiếng thời gian xao xác gọi đôi bờ
Khéo nhớ ngày xanh đoạn đành nước mắt
Rơi bên dòng xa vắng khúc bơ vơ
Ngoảnh lại sau lưng mười năm chẵn lẻ
Dốc sương mù ai rón rén chân qua ?
Ôm vào lòng nhau đôi bờ ngực trẻ
Giọt nắng bên thềm in bóng lệ sa
Về với con đường đoá hoa cần gặp
Ong bướm ngày xưa ve vãn ở đâu?
Tiếng nói, câu cười neo hồn bóng ngập
Lá úa chiều hoang gờn gợn nghiêng sầu
Về với con đường đôi chân thơ thẩn
Giẫm vầng trăng tròn khuyết tự bao giờ ?
Sương khói bạc đầu bốn mùa mưa nắng
Thương dấu hài lạc mất một dòng thơ
Ngày tháng ra đi vòng tay rời rạc
Người xa người vạn dặm cuối trời xa
Xám xịt bầu trời mắt sầu ngơ ngác
Thương những chiều ai bẻ nhánh xót xa
Ngày 3/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 48 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|