nhìn đi em 3
NHÌN ĐI EM 3
Nhìn đi em, đời vẫn xanh như lá
Sao lòng mình vội phủ bóng hoàng hôn?
Ta đã gặp giữa muôn ngàn tất tả
Cớ gì buồn gieo lạnh một tâm hồn?
Nhìn đi em, môi cười còn thơm ngát
Tiếng yêu thương còn đậu giữa hàng mi
Đừng khép cửa những ngày xuân bát ngát
Cho nắng vàng thôi lạc bước ra đi.
Nhìn đi em, đừng giấu điều cay đắng
Như mây chiều che khuất ánh sao rơi
Tình vốn đẹp qua bao mùa mưa nắng
Đâu lỗi gì khi hai đứa yêu đời?
Nhìn đi em, cỏ hoa còn tha thiết
Gió bên đường còn hát khúc mê say
Ta đâu thể vì một lần ly biệt
Mà quay lưng với cả một ban ngày.
Nhìn đi em, thời gian không đứng lại
Mỗi chiếc lá là một thoáng phù du
Mỗi nhịp thở là một lần mãi mãi
Nên yêu nhiều khi nắng vẫn còn thu.
Nhìn đi em, quá khứ là hương khói
Có ngọt ngào và cũng lắm chênh vênh
Đừng nhốt mãi những kỷ niệm trong tối
Cho lòng mình khô héo những mầm xanh.
Nhìn đi em, nói cùng nhau lời đẹp
Lời dịu dàng như suối mát đầu non
Cho ngày mới đừng mang theo mỏi mệt
Cho tim người còn giữ chút vuông tròn.
Nhìn đi em, chuyến tàu chiều vẫn chạy
Người xuống ga rồi kẻ khác lên đường
Mọi gặp gỡ đều mang mầm chia biệt
Nên càng yêu càng quý mỗi yêu thương.
Nhìn đi em, đừng gieo mùa giông bão
Kẻo mai này gặt lấy những cô đơn
Ta sống giữa nhân gian đầy kỳ ảo
Xin giữ nhau bằng một tấm lòng son.
Nhìn đi em, khi chiều đang xuống chậm
Khi thời gian còn đọng ở trên tay
Hãy yêu hết những gì còn có thể
Kẻo mai rồi... tất cả sẽ như mây.
Ngày 10/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|