Poem logo
Poem logo

nhìn đi em

Tác giả: Thiên Ân
NHÌN ĐI EM
Nhìn đi em buông chi lời cay đắng
Lời yêu thương như làn gió thoảng qua
Khép vội trái tim hai mùa mưa nắng
Chuyện mai sau , ong bướm bỏ môi hoa

Nhìn đi em , giấu sâu mầm gian dối
Thiên hạ cười , lời lẽ bỗng gièm pha
Đôi lứa yêu nhau đâu là tội lỗi ?
Ai bắt giò làm té ngã ...xót xa ?

Nhìn đi em , cõi hiền hòa đây đó
Tiếng ru lòng , điệu êm ái buông lơi
Chiều buồn trông thương dùm đời hoa cỏ
Nắng phai tàn héo úa , thuở rong chơi

Nhìn đi em , bâng quơ chi rắc rối
Đường nhân gian còn dài , rộng bao giờ ?
Kỉ niệm đừng lùa nhốt vào xó tối
Quá khứ đầy lại ngoảnh mặt làm ngơ

Nhìn đi em , chọn ngôn từ dễ mến
Lọt vào tai , thơm hương vị đầu ngày
Chuyến tàu hoàng hôn kẻ đi , người đến
Qui luật cuộc đời vay trả , trả vay

Nhìn đi em ,thời gian không chờ đợi
Lá xa cành nơm nớp những lo toan
Đừng xa lạ , tầm tay nào chới với !
Những con đường , nghìn dấu hỏi cô đơn

Nhìn đi em , gieo hạt chi đau khổ
Cho mùa sau ta gặt hái nỗi buồn
Thời tiết đổi thay , tâm hồn giông tố
Ngày tháng là gì đời lại bỏ buông ?
Ngày 7/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm