ụt đi học
Hôm nay Ụt đến trường
Xa bố mẹ, xa mấy nghìn cây số
Ụt trở lại nơi đã từng ở đó
London bây giờ đang vào mùa thu
Bao năm rồi, sẽ chẳng nhớ hết đâu
Góc phố cũ, bên dòng Thames thơ mộng
Nơi tháp Big Ben bốn mùa nghiêng soi bóng
Du khách về ngơ ngẩn ngước nhìn lên
Những lâu đài, ghế đá, những công viên
Ngôi nhà cũ, con đường xưa đến lớp
Mùa đông đến, lá rơi vàng xao xuyến
Phố bình yên, cây tuyết phủ trắng trời
Những ngày đầu sẽ rất nhớ Ụt ơi
Nhớ cha mẹ, nhớ thầy cô bè bạn
Nỗi nhớ sẽ đi cùng theo năm tháng
Theo Ụt đến trường, theo Ụt đi chơi
Hãy cố lên, đừng buồn quá Ụt ơi
Cố gắng học và thật ngoan Ụt nhé
Để mai trưởng thành lại về với mẹ
Với quê hương, tha thiết thuở ban đầu.