Poem logo
Poem logo

tiếc chi em 1

Tác giả: Thiên Ân
TIẾC CHI EM 1
Tiếc chi em, khi chiều đang hấp hối
Nắng còn vương trên mái tóc thuở nào
Ta còn nghe trong gió những ngọt ngào
Mà em đã quay lưng đi vội vã.

Tiếc chi em, tình yêu không xa lạ
Nó từng là hơi thở giữa tim ta
Từng đêm dài thao thức ngắm trăng ngà
Từng giây phút hóa thiên đường rất thật.

Anh muốn giữ thời gian đừng quay mặt
Muốn níu ngày xanh ở lại bên nhau
Muốn cắn vào trái chín của thương đau
Để vị nhớ ngấm sâu từng mạch máu.

Tiếc chi em, khi đời còn quá trẻ
Mùa yêu đương chưa kịp chín trên cành
Bao khát khao còn rực lửa mong manh
Sao em nỡ để phai màu nắng hạ?

Có phải chăng lòng người luôn vội vã
Thấy hoa tươi mà chẳng biết nâng niu
Đến lúc tàn mới gom góp cô liêu
Ngồi đếm lại những điều chưa kịp nói?

Anh vẫn muốn được cùng em bước tới
Qua mưa nguồn, qua giông bão cuộc đời
Dẫu mai này tóc bạc trắng em ơi
Tim vẫn đỏ như ngày đầu gặp gỡ.

Tiếc chi em, nhưng lòng anh vẫn nhớ
Nhớ môi cười, nhớ ánh mắt long lanh
Nhớ bàn tay từng siết chặt tay anh
Như giữ cả mùa xuân trong khoảnh khắc.

Em đã đi, trời chiều nghiêng màu nhạt
Con đường xưa đầy xác lá bay đầy
Anh một mình nghe gió lạnh qua tay
Nghe tuổi trẻ âm thầm rơi từng mảnh

Nếu yêu thật, sao không cùng gắng gượng?
Sao bỏ nhau giữa độ thắm xuân thì?
Để bây giờ, trong quạnh quẽ phân ly
Anh mới hiểu tình yêu là hữu hạn.

Nên tiếc lắm, bởi đời không vô hạn
Bởi xuân xanh chẳng trở lại bao giờ
Bởi lòng người như một giấc mộng mơ
Vừa chạm tới đã xa ngoài tầm với

Tiếc chi em...
Mà vẫn tiếc đến nghẹn lời không nói
Một cuộc tình đẹp nhất của đời anh.
Ngày 13/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm