Poem logo
Poem logo

bên thềm thời gian 3

Tác giả: Thiên Ân
BÊN THỀM THỜI GIAN 3
Gặp em giữa một chiều mưa đổ xuống
Trời bâng khuâng như muốn giữ nhau hoài
Chiếc lá nhỏ vừa lìa cành run rẩy
Cũng ngỡ ngàng như biết chuyện tình ai.

Em ngồi đó, mắt buồn như khói mỏng
Nghe mưa rơi thành tiếng gọi vô cùng
Tôi muốn giữ từng giây đang hiện hữu
Sợ thời gian lặng lẽ cuốn về không.

Ta kể hết những vui buồn nhân thế
Những nỗi niềm chật chội một con tim
Má em thắm như chiều đang bén lửa
Làm hồn tôi thao thức suốt đêm tìm.

Ôi đôi mắt! Hai hồ thu tha thiết
Nhìn vào nhau mà gợn sóng trăm năm
Bát cơm nhỏ bỗng thơm mùi hạnh phúc
Đôi đũa gầy cũng ấm một âm thầm.

Tôi muốn hái mọi mùa xuân trên lá
Kết thành vòng cài mái tóc em yêu
Muốn gom hết những cơn mưa trời đất
Tưới tình ta xanh mãi mỗi buổi chiều.

Nhưng thời gian là dòng sông nghiệt ngã
Cứ âm thầm chảy mãi chẳng chờ ai
Nên tôi quý từng dỗi hờn rất nhỏ
Cả giận hờn cũng đáng nhớ trên vai.

Người ta nhớ bởi vì người ta sống
Người ta thương bởi tuổi trẻ mong manh
Một ánh mắt cũng làm tim rung động
Một nụ cười cũng đủ hóa trời xanh.

Mưa vẫn rơi những giọt gần giọt xa
Ru chúng ta qua miền mơ tuổi ngọc
Tôi sợ lắm một ngày nào ngoảnh lại
Chỉ còn mưa trên bậc cũ âm thầm.

Nên em hỡi, khi lòng còn rực cháy
Hãy yêu đi như chẳng có ngày tàn
Hãy giữ lấy phút giây này tha thiết
Giữa thềm đời và vực thẳm thời gian.
Ngày 13/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm