nỗi niềm ngày mưa
áp thấp ngoài kia sao nơi này mưa đổ?
mây đục ngầu
gió se sắt bờ vai
áp thấp ngoài kia sao nơi này lệ vỡ?
giọt rưng rưng che chẳng hết u hoài
cơn mộng du đưa ta về đồi cúc
khu vườn xưa bao kỉ niệm đong đầy
áo lụa vàng vẫn còn nguyên dấu mực
của một lần tay thảng thốt trao tay
mưa bụi rơi cho hồn thơ lạnh buốt
câu chữ buồn ướt đẫm mắt mi ngoan
buổi vào thu sao lòng hoài day dứt
sợi nhớ nhung cứ rưng rức tuôn tràn
áp thấp ngoài kia sao nơi này mưa đổ?
ngày chợt dài… dài tận đến thiên thu
áp thấp ngoài kia sao nơi này lệ vỡ?
bóng hoàng hôn chìm khuất giữa sa mù…
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Mây Tím
|
|
|
|