góc vắng thời gian 1
GÓC VẮNG THỜI GIAN 1
Tôi ngồi góc vắng chờ ai ?
Mùa thu ngập nắng lá bay đầy đường
Đâu rồi ánh mắt mình thương
Tia nhìn âu yếm khác thường người ta
Dôi khi nhẩm tính xót xa
Bóng câu cửa sổ dần dà trôi mau
Nửa đời, bóng khói bạc đầu
Cánh đồng gieo hạt, gặt sầu chớm đau
Tôi ngồi xao xác sắc màu
Nhìn thời gian rụng nghẹn ngào rèm mi
Mê bờ ngực trẻ, sân si
Trái tim sóng vỗ thầm thì đòi yêu
Bay đi , tóc gió gọi chiều
Em như mây trắng dặt dìu chốn xa
Vườn thơ khép vội bướm hoa
Ôm lòng nức nở rêu ra tuổi đời
Tôi ngồi đếm giọt cút côi
Giật mình vạt nắng phai phôi bao giờ ?
Trách ai bẻ nhánh sông thơ ?
Vô tình giẫm nát môi hờ hững đưa
Hoàng hôn tàn úa vọng xưa
Bờ hoang trinh nữ mới vừa khép mi
Hương hoa mật ngọt trôi đi
Ta ôm chiếc bóng buồn chi nao lòng
Ngày 17/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|