níu áo đời nhau 1
NÍU ÁO ĐỜI NHAU 1
Chiều xuống chậm bên bờ sông lặng gió
Mây trôi buồn như nhớ một miền xa
Em cúi xuống, hồn tôi nghiêng bóng nhỏ
Nghe thời gian rơi nhẹ giữa chiều tà.
Dòng nước cũ âm thầm trôi vô tận
Chở bao điều chưa kịp nói cùng nhau
Cánh lá úa xoay vòng trong ký ức
Như đời người thấp thoáng một nhịp cầu.
Mắt em đó mà xa ngàn vạn dặm
Như sao khuya lạc giữa cõi vô cùng
Tôi đứng lặng bên bờ thương nhớ ấy
Nghe hồn mình chìm khuất giữa mông lung.
Đôi tay nhỏ khép vòng quanh kỷ niệm
Giữ cho đời một đốm lửa đơn sơ
Giữa vũ trụ mênh mang đầy gió bụi
Con tim người còn biết mộng và mơ.
Em cúi xuống, nghe đất trời tĩnh mịch
Nghe sông dài chảy mãi đến thiên thu
Nghe cỏ lá thì thầm câu cổ tích
Về cuộc đời còn mất giữa sương mù.
Ta gặp gỡ như hai dòng nước nhỏ
Một lần thôi rồi xuôi ngả trăm miền
Nên phút ấy bỗng thành điều bất tận
Sáng trong lòng như ánh nguyệt đầu tiên.
Chiều vẫn xuống, sông vẫn còn trôi mãi
Mây vẫn buồn trên đỉnh núi xa xăm
Chỉ ánh mắt cúi mình trong khoảnh khắc
Mà nghìn năm còn vọng giữa âm thầm.
Ngày 17/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|