níu áo đời nhau 2
NÍU ÁO ĐỜI NHAU 2
Em cúi xuống, hồn tôi nghiêng theo đó
Như chiều vàng nghiêng đổ một dòng sông
Mắt em biếc làm trời thu bật gió
Lá thời gian xao xác giữa mênh mông.
Tôi muốn ôm cả mùa xuân trong tóc
Cả hương nồng còn đọng ở làn môi
Sợ khoảnh khắc đi qua không trở lại
Nên yêu em cuống quýt đến bồi hồi.
Ngực em thở, sự sống tràn hoa lá
Như đất trời vừa thức dậy sau đông
Tôi áp mặt nghe tim mình rạo rực
Nghe thiên thu dồn nhịp ở bên lòng.
Đừng xa nhé, đời ngắn như tia nắng
Một hoàng hôn là một chút phôi pha
Ta giữ lấy phút này trong tay nhỏ
Kẻo mai rồi mây trắng hóa can qua.
Em cúi xuống, và hồn tôi cúi xuống
Hai linh hồn chạm khẽ một vì sao
Trời lặng gió mà lòng tôi bão nổi
Yêu một lần như yêu cả trăng sao.
Tôi muốn cắn vào thời gian đang chín
Muốn say hoài trên mắt biếc môi tươi
Muốn giữ mãi vòng tay em rất ấm
Giữa cuộc đời ngắn ngủi của loài người.
Nếu mai mốt tóc xanh thành tóc bạc
Thì hôm nay xin cháy hết cùng nhau
Cho năm tháng khi quay về gõ cửa
Vẫn còn nghe hai nhịp đập ban đầu.
Ngày 17/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|