Poem logo
Poem logo

níu áo hoàng hôn

Tác giả: Thiên Ân
NÍU ÁO HOÀNG HÔN
Em đi hứng giọt hoàng hôn
Tiếng buồn xa vọng , dỗi hờn trăm năm
Đoạn đành, hạt cát âm thầm
Quẩn quanh với những lặng câm im lời

Chuyện xưa dĩ vãng chôn vùi
Lệ rơi thấm cát, sụt sùi vời đau
Gió mang tâm sự hôm nào ?
Và em bỏ mặc nôn nao bên lề

Hoàng hôn về với cơn mê
Tóc em ai chải, câu thề nhện giăng ?
Anh còn nhặt bóng bâng khuâng
Ôm mùa tình rụng nhọc nhằn xa xôi

Đường tình đôi ngã chia phôi
Hoàng hôn lặng lẽ về nơi cuối trời
Giọng cười, tiếng nói vỡ đôi
Ai ngờ héo úa bờ môi chợt tàn ?

Rong chơi mòn gót thời gian
Bên bờ thiện ác ngập tràn thương đau
Hoàng hôn giấu giếm sắc màu
Hư vô chen lấn tìm nhau khó tìm ?

Một ngày đánh mất tơ duyên
Nghìn năm sau nữa bến thuyền nghiêng chao
Bình Thuận, ngày 10/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm