chiều vàng trên biển
Chiều Vàng Trên Biển
Anh về đây khi chiều phai nhạt nắng
Gió lao xao như gọi bóng người xưa
Sóng miên man ru giấc mộng ngày mưa
Hong kỷ niệm trên biển chiều xế bóng
Bờ và biển ngàn năm chung nhịp sóng
Như duyên tình chẳng biết lúc chia xa
Như chưa từng lệ đẫm một chiều qua
Thương vạt nắng cuối ngày thoi thóp thở
Trời và nước mênh mang niềm thương nhớ
Cánh buồm xa chở nặng những vần thơ
Những vì sao thắp sáng một miền mơ
Mùa thu cũ trở về sương giăng mắc
Anh vẫn đứng giữa chiều thu hiu hắt
Nghe biển buồn gọi mãi một tên em
Dẫu thời gian phủ kín những êm đềm
Tình vẫn đợi... như con nước chờ trăng.
Golden West, CA
Sep 13, 2009
Viễn Phương (OVQ)