cõi lòng,
CÕI LÒNG
Xa em, tan nát cõi lòng
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu. Đông nghiêng sầu
Nắng mưa trôi giạt về đâu ?
Ngậm ngùi, biển hóa nương dâu bao giờ ?
Xa em, bỗng nhớ môi hờ
Vườn yêu kỉ niệm mộng mơ ùa về
Cầm tay ai vội mân mê
Trái tim rạo rực bốn bề yêu thương
Xa em, ôm sợi tơ vương
Thương thời hoa bướm mộng thường tỏa hương
Những cơn bão tố muôn phương
Sợi tình dài gãy trót thương tuổi đời
Xa em, câm nín không lời
Bóng chiều rời rạc phai phôi lá vàng
Ngày đi thăm thẳm lệ hoang
Dấu hài in giọt mùa tàn bến mong
Xa em, chín nhớ mười mong
“ Bài ca kỉ niệm “ thưa dòng tin yêu
Bay đi vạt tóc cuối chiều
Hồn ta lạc dấu tiếng kêu nao buồn
Ngày 21/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|