Poem logo
Poem logo

cõi lòng 1

Tác giả: Thiên Ân
CÕI LÒNG 1
Xa em, trời đất cũng hao gầy
Nắng rụng bên thềm, gió lạc bay
Ta đếm từng ngày như đếm nhớ
Mà nghe thương tiếc cả heo may.

Xa em, môi ấy còn thơm quá
Vẫn chạm hồn ta giữa giấc nồng
Một thoáng mắt nhìn xao xác lá
Mà lòng rung động đến mênh mông.

Xa em, ta sợ thời gian lắm
Sợ tuổi xuân đi chẳng trở về
Sợ những yêu thương thành dĩ vãng
Sợ người quên mất một lời thề.

Ta muốn gom chiều trong đáy mắt
Giữ làn tóc rối của ngày xưa
Giữ bàn tay ấm từng run rẩy
Giữa phút yêu đương mới vừa vừa.

Xa em, bốn phía thành hoang vắng
Mây cũng buồn theo bóng cuối trời
Nghe từng nhịp nhớ dâng thành sóng
Xô vỡ hồn ta giữa biển đời.

Nếu được một lần em trở lại
Cho mùa hoa bướm nở quanh sân
Ta xin ôm trọn ngày yêu ấy
Đốt cháy tim mình đến tận xuân.

Xa em, chín nhớ thành trăm nhớ
Mười đợi thành muôn nỗi khôn nguôi
Tên em còn sáng trong tim mãi
Như một vì sao thức với tôi.
Ngày 21/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm