Poem logo
Poem logo

mai anh đi

Tác giả: Cung Fa
Giận hờn chừng đã ngỏa nguê
Chiều trong giấc ngủ nửa mê nhớ chàng
Và rồi bất chợt bàng hoàng
Mai người đã cách muôn ngàn dặm xa
Trời tây sương trắng rũ hoa
Trời ta mưa lũ mái nhà lạnh căm
Chẳng còn ai tới ngó thăm
Chẳng còn người để trách lầm, mè nheo
“Chàng đi cho thiếp xin theo…”
Ôi thôi đã lỡ nhịp chèo cùng anh…

Lệ sướt mướt. Gió tốc mành
Giường êm thành mảnh chiếu manh lạnh lùng
Lòng rã rượi, trí mịt mùng
Rồi nghe hơi nóng tay chồng trên vai
Bừng mắt, em vội thiết nài
“Nếu rằng chẳng gấp thì mai hãy rời
Em giận chút đó rồi thôi
Vợ chồng ta hãy cùng ngồi với nhau…”

Anh cười đắc ý xoa đầu:
“Mười ngày xa cách có đâu mà buồn.
Anh đi ta giữ tin luôn
Thương em thống thiết còn hơn bầy mèo
Ở nhà mạnh khỏe, vợ iu!
Gửi anh hình ảnh thật nhiều vợ nha
Lúc về anh sẽ tặng quà:
Gió sương, hương đất, phấn hoa xứ người…
Để em ôm lấy anh vui
Người rời vạn dặm lại ngồi với nhau
Thế gian ly cách thay màu
Vẫn còn nguyên vẹn ngàn sau tình này.

Dậy rồi em vội hất tay:
“Ai mong ngươi đó, mà hay tưởng gì?
Đi cho khuất mắt, cục chì!
Để ta nằm nghỉ yên thì giấc ngon
Sao chưa đi, mà lại còn…”

21.9.26
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm