chị hằng tôi đâu?
Cái thuở chúng mình còn bé
mỗi khi đến rằm Trung thu
cùng xách lồng đèn ca hát
hồn nhiên và rất vô tư
Dẫu cho cuộc đời nghèo khó
Trung thu vẫn hằng ước ao
những tán kẹo màu xanh đỏ
mẹ cho thơm nức, ngọt ngào
Chờ ông trăng lên cao tít
chúng mình ngửa cổ ngắm xem
đố nhau cây đa, chú cuội
chị Hằng, ngọc thố thử tìm
Ngày đó ngu ngơ chẳng biết
chị Hằng nào ở đâu xa
chỉ cách mặt mình gang tấc
tóc đen mắt sáng khuôn ngà
Hôm nay tròn nửa thế kỷ
Đêm rằm Trung thu lại về
tôi tìm chị Hằng, chẳng thấy
dù trời không gợn mây che!
September 22, 2026