Poem logo
Poem logo

chị hằng chê hôi

Tác giả: Võ Chí Hiệp
Ta buồn ta lại ở dơ
Mấy ngày quần áo thờ ơ chẳng màng
Nằm nghe nước chảy mênh mang
Bởi vì cục nhớt chẳng màng chẳng ham

Ai khen ai chửi cũng cam
Phòng bừa một chút để giam lòng sầu
Trầm ngâm suy nghĩ lo âu
Tắm chi cho uổng giọt dầu thơm tho

Đời ta tự gánh tự lo
Lắm khi mệt mỏi giả đò buông xuôi
Nước kia cứ lững lờ trôi
Cứ lười một bữa cho vơi nỗi lòng

Ở dơ dồn sức bên trong
Chờ ngày mai đến sạch trong tâm hồn
Bước ra quét dọn đầu thôn
Lau nhà sạch sẽ cho khôn cuộc đời

Giờ thì nằm ngắm trăng rơi
Gác tay lên trán để phơi nhọc nhằn
Thì thầm hỏi nhẹ chị Hằng
Chị Hằng ngoảnh mặt bảo rằng quá hôi…….!
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm