Poem logo
Poem logo

giấu buồn 2

Tác giả: Thiên Ân
GIẤU BUỒN 2
Em nhón gót đi qua chiều vắng
Bóng thu nghiêng xuống tận chân trời
Mây trắng chia đôi miền nhớ cũ
Một vùng sương phủ lạnh lòng tôi.
Hàng cây đứng lặng bên thềm cũ
Lá rụng vàng theo mấy độ thu
Gió gọi phương nào xa vắng quá
Nghe trong trời đất tiếng chia ly.
Em của ngày xưa đâu mất rồi?
Môi cười còn đọng phía xa xôi
Một thời hai bóng chung đường mộng
Mà nay muôn nẻo cách chia đời.
Ta nhớ những chiều xanh rất cũ
Nắng vàng hong tóc buổi xuân xanh
Tình đến như dòng sông lặng lẽ
Mà đi để lại một trời thanh.
Vầng trán hôm nay nhiều nếp nghĩ
Nghe mùa rơi xuống giữa hồn sâu
Một đôi bóng cũ còn trong nhớ
Mà bước thời gian đã bạc màu.
Em mở mùa yêu đầy trái ngọt
Ta nâng niu giữ giữa tâm hồn
Nào hay gió cuốn qua miền ấy
Để lại bên đời một khoảng không.
Rồi cũng chia tay, rồi cũng mất
Thu về hiu hắt phía song thưa
Ta ngồi nhặt lá trong chiều muộn
Nghe bóng nhân tình khuất cõi xưa.
Khoảnh khắc bên nhau thành biệt xứ
Biển đời dâu bể cuốn người đi
Ta xin gửi lại trời trăng cũ
Một mối tình đau giữa biệt ly.
25/8/2026
Thiên Ân – TP. Hồ Chí Minh
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm