giấu buồn 1
GIẤU BUỒN 1
Em bước đi mà mắt vẫn đầy thương
Ta đứng lặng nghe chiều nghiêng cuối ngõ
Mây đứt nửa giữa chân trời bỏ ngỏ
Một khoảng đời theo gió khuất xa xăm.
Em ở đâu trong những tháng năm nằm
Ngủ thao thức giữa lòng ta quạnh vắng?
Ta vẫn nhớ môi cười như nắng trắng
Nhớ mắt huyền từng đốt cháy hồn ta.
Ôi tình yêu! Trái ngọt đã phôi pha
Mùa thu đến mang bao điều ly biệt
Lá vẫn rụng như nghìn lời từ biệt
Rơi âm thầm trên những dấu chân quen.
Ta muốn ôm tất cả tuổi thần tiên
Ôm phút ấy, môi gần môi rất khẽ
Ôm hương tóc, ôm vòng tay tuổi trẻ
Mặc thời gian đang lạnh lẽo qua đầu.
Nhưng em xa như cánh nhạn qua mau
Để ta nhặt lá bên chiều quạnh quẽ
Xin đổi hết những tháng ngày dâu bể
Lấy một lần trở lại buổi yêu nhau.
Ngày 25/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 28 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|