giấu buồn
GIẤU BUỒN
Nhón gót, ra đi ai giấu buồn ?
Rèm mi vời vợi mạch sầu tuôn
Mây gió vỡ đôi chân trời mộng
Chẻ đôi góc nhớ ôm dỗi hờn
Xao xác gọi mùa cánh chim bay
Hàng cây đứng khóc bóng thu gầy
Đã nghe lá đổ bên thềm vắng
Bên tai văng vẳng lời chia tay
Em của ngày xưa ở chốn nao ?
Môi cười, nét mắt gợn khát khao
Sóng tim vồ vập câu muôn thuở
Ta đã yêu nhau tự kiếp nào?
Vầng trán suy tư giàu nét nhăn
Lắng nghe tình rụng một cặp vần
Đôi bóng nhân tình gam thời trẻ
Môi em rụng nhánh xuống thật gần
Êm ái vòng tay ươm nõn nà
Chân trời bức hoạ dệt gấm hoa
Em mở cuộc tình đầy quả ngọt
Chín bói non tơ trái thật thà
Rục rịch chia tay luống ngậm ngùi
Ta về hốt lá tắt nguồn vui
Mùa thu sầu chết bên song cửa
Mấy kẻ đa tình nuối tiếc đời
Khoảnh khắc bên nhau biền biệt đau
Sóng gió đòi cơn gợn cồn cào
Xé nát tâm hồn thời mưa gió
Xin trả thời gian cho trăng sao
Ngày 25/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 34 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|