mạng ảo
Facebook ngày xưa ta kết bạn
Với những kiều nương khắp địa cầu
Bây giờ nhan sắc trên cõi mạng
Toàn mác AI dạ phát rầu
Ngày xưa mạng ảo tìm tri kỷ
Kể chuyện xa nhà, chuyện dưới quê
Bât giờ lên mạng toàn nghe chửi
Đứa thì bò đổ, đứa ba que
Ngày xưa mạng ảo đọc thơ phú
Dở hay cũng sáng tạo do người
Bây giờ mạng ảo toàn câu chữ
Không AI thì của đười ươi
Ngày xưa mạng ảo đưa tin thật
Không fake news, rất ít gạt lừa
Ngày nay mạng ảo toàn thêu dệt
Giả mù là để cố sa mưa
Ngày xưa trên mạng em thường bảo
Anh với nàng như lửa với rơm
Bây giờ tin nhắn không thèm gởi
Cái chấm màu xanh mãi tối om
Người thật lại buồn vì mạng ảo
Cuộc đời thêm một thứ sân si
Cái tôi, danh tiếng và cơm áo
Tất cả đều là những thị phi.
September 26, 2026