xin hỏi 1
XIN HỎI 1
Xin hỏi mùa thu qua lối nhỏ
Để vàng rơi đầy ngập bước chân ai?
Ta cúi nhặt một trời hoa cỏ
Mà nghe lòng xao xác nhớ thương hoài.
Xin hỏi tiếng chim ngày ấy hót
Có còn rung nhánh biếc bên sông?
Từ em khuất giữa nghìn xa ngái
Ta mang sầu đi hết mấy mùa mong.
Xin hỏi má ai hồng như lửa
Đốt hồn ta thành ngọn khói say mê
Một ánh mắt mà nghìn hoa bỗng nở
Một nụ cười làm nghiêng ngả xuân về.
Xin hỏi vòng tay xưa rất khẽ
Sao còn vương như gió ở quanh đây?
Mười ngón ngọc đan trời thành gấm mộng
Buộc tim ta vào một cõi đắm say.
Xin hỏi dấu chân người phiêu lãng
Có lần nào trở lại lối trăng xưa?
Gừng cay mặn vẫn còn thơm ký ức
Sóng tình yêu còn thức giữa đêm thừa.
Xin hỏi thời gian sao vội thế
Mới hôm nào tóc biếc đã pha sương
Ta muốn níu từng giây đang trốn chạy
Giữ cho đời một thoáng ngát yêu thương.
Xin hỏi người mang đầy thương nhớ
Có từng nghe trời đất chuyển nghiêng không?
Ta ôm cả hương chiều vào lồng ngực
Để suốt đời còn cháy một dòng sông.
Ngày 14/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 6 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|