Poem logo
Poem logo

xin hỏi 2

Tác giả: Thiên Ân
XIN HỎI 2
Xin hỏi mùa thu qua ngõ vắng
Lá vàng trôi tận cuối trời xa
Chiều nghiêng bóng xuống bờ sương lạnh
Một mảnh hồn ai hóa khói nhòa.
Xin hỏi tiếng chim từ dạo ấy
Còn vang bên bến nước cô liêu?
Sông xưa vẫn chảy về vô tận
Mà bóng người xa biệt đã nhiều.
Xin hỏi môi ai từng đỏ thắm
Cho lòng ta nhuốm một màu thương
Từ khi nắng tắt trên vườn cũ
Hoa nở rồi tàn giữa gió sương.
Xin hỏi vòng tay xưa mộng tưởng
Có còn neo giữ một trời mây?
Mười ngón thiên thần như đã khuất
Chỉ còn trăng lạnh xuống vai gầy.
Xin hỏi dấu hài muôn dặm khuất
Lạc về đâu giữa cõi nhân gian?
Gừng cay muối mặn thành hư ảnh
Sóng nhớ âm thầm vỗ bến hoang.
Xin hỏi thời gian dòng nước lớn
Cuốn bao kỷ niệm khuất chân đê
Lá sầu xếp mãi thành thiên cổ
Mỗi chiếc là một mảnh hồn quê.
Xin hỏi người mang đầy thương nhớ
Có nghe trời đất rộng vô cùng?
Chiều sâu hơi thở chìm năm tháng
Làn hương buồn lạc giữa hư không.
Ta đứng một mình trong vũ trụ
Nghe ngàn sao lạnh rớt qua tim
Mùa thu vẫn đến rồi đi mãi
Chỉ nỗi cô đơn ở lại tìm.
Ngày 14/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm