Poem logo
Poem logo

những chiều mưa 1

Tác giả: Thiên Ân
Những chiều mưa nhớ người xa
Thương chùm bong bóng trôi qua cuối trời
Cây già đứng đợi bên đời
Lá xao xác lá, một người nhớ ai.

Mưa rơi ướt cả bờ vai
Quán tình men rượu, nhớ hoài người xưa
Ngoài kia mấy ngọn gió đưa
Mà nghe như tiếng em vừa gọi tên.

Ngày xưa hai đứa dưới thềm
Nghe mưa kể chuyện êm đềm bên nhau
Bây giờ cách một nhịp cầu
Mà sao xa cách bạc đầu chưa nguôi.

Chiều nay xa vắng bên đồi
Ta ngồi uống cạn, nghe trời mưa rơi
Em đi từ độ xa người
Lá non đã biếc mấy đời ngổn ngang

Nhớ em từ buổi sang ngang
Con đò chở khách qua làng chiều mưa
Bến bồi còn đó, bến xưa
Mà người năm cũ mới vừa ươm mong

Mười tám tuổi, má em hồng
Môi em ngày ấy làm lòng ta say
Bây giờ tóc đã pha mây
Mà thương một thuở bàn tay bóng gầy .

Chim chiều bay khuất chân mây
Ta nghe tiếng gọi đâu đây cuối đồng
Bao năm cách trở dòng sông
Mà câu duyên nợ vẫn không chịu già.

Những chiều mưa nhớ quê nhà
Nhớ người áo trắng đi qua sân làng
Nhớ câu hẹn ước dở dang
Nhớ đôi mắt ấy ngỡ ngàng ngày xưa.

Em ơi, nếu có bao giờ
Về ngang bến cũ, xin chờ một thôi
Ta còn giữ một góc trời
Có chiều mưa ấy, có người ta thương.

Mưa rơi ướt cả con đường
Ướt câu duyên cũ, ướt thương một đời
Người đi để lại bên trời
Một mùa mưa nhớ chẳng vơi bao giờ.

Ngày 20/9/2026

Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm