những chiều hoang
NHỮNG CHIỀU HOANG
Những chiều hoang sang ngang giọt lệ
Ai lội bơi trong bể tình yêu ?
Lắng nghe cay đắng trăm điều
Nhạc tình dìu dặt, dặt dìu du dương
Những chiều hoang nằm nương cỏ úa
Trái tim ai khép cửa xa mờ ?
Chân trời tắm gội giấc mơ
Nghìn năm tơ tóc đợi chờ hoài công
Những chiều hoang bềnh bồng sợi nhớ
Ta với em mắc nợ nụ hôn
Đìu hiu thăm thẳm bãi cồn
Tiếng con dế khóc rũ mòn tháng năm
Những chiều hoang đọt mầm rơi rụng
Cánh đồng gieo rẻ rúng lời nguyền
Rơi chùm bạc bẽo tơ duyên
Đôi vai gồng gánh ưu phiền xa xôi
Những chiều hoang rã rời kỉ niệm
Bóng nhân tình ẩn hiện chốn nao ?
Mặt trời chênh chếch chìm mau
Giã từ níu áo trăng sao giã từ
Những chiều hoang tâm tư khép kín
Mười ngón tay bịn rịn đan nhau
Chia tay nức nở nghẹn ngào
Dòng đời cuộn chảy gom sầu cho ai ?
Ngày 17/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 131 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|