những chiều mưa 3
NHỮNG CHIỀU MƯA 3
Những chiều mưa rơi miền viễn xứ
Mưa phủ buồn lên những bến sông xa
Cây đứng lặng nghe mùa qua trước ngõ
Lá âm thầm rơi xuống cõi bao la.
Chiều xa vắng, men rượu nghiêng cùng bóng
Ta uống vào một khoảng tối mênh mang
Ngoài cửa nhỏ, mưa bay về vô tận
Một tiếng lòng chìm khuất giữa thời gian.
Em đã khuất sau ngàn phương mây trắng
Dáng hình xưa còn thấp thoáng hư không
Ta đứng lại bên dòng sông tĩnh lặng
Nghe cô đơn dâng kín cả chiều đông.
Bồng bềnh nước chảy về đâu chẳng biết
Mấy nhịp cầu hun hút phía trời xa
Ta ngơ ngác giữa hoàng hôn tắt lịm
Thấy đời mình như một bến phù sa.
Mười tám tuổi, một mùa xuân rất mỏng
Môi em cười như ánh nắng bên sông
Ta đã tưởng đời còn dài phía trước
Nào hay đâu trời đất cũng long đong.
Chim đã khuất giữa tầng không hun hút
Biển ngoài xa dồn sóng trắng vô cùng
Ta nghe vọng một tiếng đời xa vắng
Rơi âm thầm vào đáy nước mênh mông.
Những chiều mưa chắt chiu từng nỗi nhớ
Mùa hạnh phúc tan vào cõi hư không
Em đến với ta rồi xa biền biệt
Để tình xưa neo mãi một dòng sông.
Ngày 20/9/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|