Poem logo
Poem logo

thẫn thờ hư không

Tác giả: Võ Chí Hiệp
Ta buồn ta lại làm thơ
Làm xong chẳng biết thẩn thờ vì ai
Trăng khuya nghiêng bóng bên ngoài
Sương buông lối cũ nhạt phai lối về

Gió lùa một chút tái tê
Canh khuya trăn trở bộn bề ngổn ngang
Trách chi cái phận lỡ làng
Trách chi chiếc lá úa vàng vừa rơi

Tìm đâu một bóng người chơi
Thuyền xưa tách bến biết nơi nào về
Trách chi một dải sơn khê
Tình như mây khói não nề tâm can

Đêm nay giọt lệ tuôn tràn
Nhìn qua khung cửa ngỡ ngàng lá bay
Trách chi cái chén rượu cay
Rượu vơi lại thấy đong đầy cô liêu

Sương rơi nhè nhẹ tiêu điều
Hồn theo ngọn gió phiêu diêu lên trời
Lên trời lại thấy chơi vơi
Chơi vơi lại thấy lòng rơi nỗi sầu.........!
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm