ngược dòng
NGƯỢC DÒNG
Người đến tìm ra buổi lạnh chiều
Đường về mây vắng cảnh cô liêu
Hoàng hôn sợi nắng tàn trên lối
Ngọn gió buồn chao bóng đảo diều
Sóng vẫn mơ màng reo bến cũ
Lệ sầu hoen khoảnh mắt đăm chiêu
Vầng trăng đầu tháng mờ sau núi
Phố đã vào đêm quá diễm kiều
Mấy giọt thu hờn trên phiến lá
Nhạt bờ mi đọng chút liêu trai
Nhìn nhau chẳng nói khi từ giã
Một nỗi sầu riêng cuối dặm dài
Thôi chẳng còn chi gối mộng sầu
Một làn mây trắng dạt về đâu
Rồi đây vạn lối tình xa cách
Gãy nát đường tơ chẳng nhịp cầu
Em hãy về đi chớ bận lòng
Lệ sầu lem bởi khúc thương mong
Chiều loang vạt nắng tàn trên lối
Có lẽ từ đây bước ngược dòng ./.
LCT 161O/2O26
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tiến Cảnh
|
|
|
|