Poem logo
Poem logo

bến bờ kỉ niệm 3

Tác giả: Thiên Ân
BẾN BỜ KỶ NIỆM 3
Lòng tôi áy náy về thăm
Con đường năm cũ âm thầm rêu phong
Ngày xưa hai đứa bên dòng
Người đi để lại một lòng nhớ thương.
Thềm xưa hoa tím còn vương
Mà người biền biệt cuối đường chim bay
Gió đưa chiếc lá qua ngày
Để tôi nhặt lấy bàn tay thuở nào.
Em giờ đứng ở bờ ao
Lặng nghe con nước lao xao cuối chiều
Áo ai năm ấy còn nhiều
Mùi hương cũ cứ đeo theo tháng ngày.
Thương sao một thuở đắm say
Mà nay mỗi đứa gặm cay đắng hờn
Con đò nằm bến cô đơn
Thời gian mòn mỏi, tủi hờn tư tương
Ăn mòn dĩ vãng khói sương
Quẩn quanh trước ngõ, vấn vương trong lòng
Tắm chung một thuở dòng sông
Mà nay cách mấy cánh đồng vẫn xa.
Tay người ngày ấy cầm ta
Bây giờ tay đã đi qua cuộc đời
Mùa sang, mùa lại sang rồi
Gió Đông se sắt bên trời nhớ thương.
Tình xưa rụng xuống bên đường
Tôi đem nhặt lấy làm thương một đời
Ai đem trăng khuyết giữa trời
Để cho bến cũ một người ngóng trông?
Ngày xưa hẹn một mùa hồng
Mà nay chỉ thấy mùa Đông đi về
Thôi thì duyên đã xa quê
Xin thương chút cũ mà về sớm trưa
Bến bờ kỷ niệm ngày xưa
Còn ai đứng đợi dưới mưa cuối chiều?
Ngày 29/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm