Poem logo
Poem logo

bến bờ kỉ niệm 2

Tác giả: Thiên Ân
BẾN BỜ KỶ NIỆM 2
Tôi trở lại con đường xưa gió thổi
Nghe thời gian rơi nhẹ giữa hồn mình
Hàng cây cũ vẫn âm thầm đứng đợi
Mà mắt ai xa khuất cuối bình minh.
Em có nhớ những chiều thu rất mỏng
Ta bên nhau quên cả bước thời gian
Môi chưa chạm mà lòng như lửa bỏng
Một ánh nhìn làm dậy sóng nhân gian.
Hoa tím ấy bây giờ rơi lả tả
Như tình ta rơi vụn giữa chiều sâu
Con chim nhỏ đã bay về xứ lạ
Bỏ bầu trời thương nhớ ở nơi đâu.
Tôi đứng lặng giữa mênh mang kỷ niệm
Nghe hương xưa còn thức ở quanh đây
Mỗi chiếc lá cũng nghiêng mình lưu luyến
Như bàn tay chưa nỡ rời bàn tay.
Ôi tình yêu, vì sao không ở mãi?
Để thu về phủ bạc cả hàng mi
Để trăng cũ vẫn đêm đêm khắc khoải
Soi lòng người còn tiếc một xuân đi.
Tôi gom nhặt những mảnh đời rơi vỡ
Xếp thành thơ gửi gió đến phương em
Dẫu năm tháng đã xa rồi muôn thuở
Vẫn yêu người như thuở mới quen đêm.
Ngày 29/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm