những lời chưa nói
      
      
      
      
        Một thoáng men duyên đọng xuống tình 
Mây ngàn vương vấn trĩu tâm linh 
Bao nhiêu e ấp chưa thành tiếng 
Ngần ấy tay đưa ẩn khoé nhìn 
Em cứ là em giấc mộng say 
Anh trời lưu luyến một bàn tay 
Bão tố qua song luồn giấc ngủ 
Sương mù len thấm cõi hồ tây 
Ngày mai rẽ bước phân ngàn lối 
Một lối tìm ai tạ chút tình 
Rằng trong biển sóng ngày xưa ấy 
Có kẻ còn đau ngọn sóng tinh 
Chỉ tưởng sân ga chiều chuyến lạ 
Nào ngờ đò dọc trải nhân sinh 
Thôi em giữ nhé môi hồng ướt 
Anh khép vàng tơ chuyện chúng mình 
(cảm tác theo truyện của VTN)