Poem logo
Poem logo

chuyện nửa đêm

Đêm qua trời mưa bão

Hai đứa thức trắng đêm

Nằm nghe anh kể chuyện

Cuộc đời bao trắng đen



Chuyện ngày xưa kỷ niệm

Đong đầy những tháng năm

Anh kể tình vụn vỡ

Nhưng không là ăn năn



Bên ngoài trời như bão

Gió thổi lộng từng cơn

Những chuyện xưa níu kéo

Hai đứa gần nhau hơn



Anh hỏi em chuyện cũ

Thuở biết yêu lần đầu

Em quay mặt khúc khích

Tình em, quên từ lâu



Anh nhìn em khẽ hỏi

Thế ai hôn lần đầu ?

Em dụi đầu vào nách

Thì mình chứ ai đâu !



Bên ngoài trời mưa bão

Cây sứ rụng đầy hoa

Hai đứa tình thắm thiết

Yêu nhau, đêm nhạt nhoà





Nguyenthitehat

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm