Poem logo
Poem logo

câu chuyện nửa đêm 2

Tác giả: Thiên Ân
CÂU CHUYỆN NỬA ĐÊM 2
Nửa đêm trăng mỏng bên thềm
Ta nghe năm tháng gọi tên một người
Sao khuya nghiêng xuống bầu trời
Rơi vào đáy mắt một thời yêu đương.
Em đi qua những con đường
Để hương tóc cũ còn vương cuối mùa
Ta ngồi nhặt ánh trăng thưa
May từng sợi nhớ cho vừa nỗi đau.
Tình yêu như cánh chim câu
Bay qua giông bão bạc đầu gió mưa
Môi em một thuở say sưa
Đến nay còn đọng hương vừa mới đây.
Nửa đêm tay chạm bàn tay
Mà nghe xa vắng chất đầy không gian
Một dòng nước chảy miên man
Cuốn theo tuổi trẻ ngập tràn khát khao.
Ta thương chiếc lá lao đao
Thương hoa đã tắt sắc màu ngày xanh
Thương câu hẹn ước mong manh
Thương bao giấc mộng không thành cùng nhau.
Em ơi! Thời gian qua mau
Trăm năm chỉ một nhịp cầu phù sinh
Vậy mà ta vẫn đinh ninh
Tình yêu còn mãi lung linh giữa đời.
Nửa đêm gió động chân trời
Ta nghe kỷ niệm gọi mời trong tim
Bóng em khuất cuối màn đêm
Mà hương yêu vẫn dịu mềm quanh ta.
Dẫu cho tóc có phôi pha
Dẫu mùa hoa cũ đã xa ngút ngàn
Ta còn giữ một vầng trăng
Mang hình đôi mắt dịu dàng năm xưa.
Nửa đêm thức với hồn thơ
Nghe trong lồng ngực bơ vơ tiếng lòng
Biết người xa tận mênh mông
Mà yêu như thể vẫn không cách rời.
Ngày 18/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm