bên lề
      
      
      
      
        Ừ, em hãy đi đi 
Với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng 
Em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích 
Đừng tìm đến anh 
Đừng tìm đến anh làm gì 
Dẫu trong hạnh phúc của em 
Anh chẳng được dự phần 
Thì anh cũng chẳng nề hà gì làm một kẻ đứng ngoài 
Tham dự vào số phận của em bằng những lời chúc tụng 
Hãy cứ nghĩ như em từng nghĩ 
Anh có là gì đâu 
Anh chỉ mong em hãy đến với anh 
Khi nào em không còn bất kỳ nơi nào để đến 
Khi nào đôi chân quen nhún nhẩy của em 
Đã bắt đầu thất thểu 
Dưới gánh nặng của khổ đau 
Bấy giờ anh sẽ ở bên em 
Với một ước muốn nhỏ nhoi 
Được chia sớt cùng em 
Một phần cơ cực ... 
 
  ooo