nhật ký ngày mưa (1)
      
      
      
      
        6-1998
Những tình khúc thời trang 
nhạt nhèo nước ốc 
cay đắng, ngọt ngào mờ nhòa ẩm mốc 
giấy trắng rợn người 
ký ức rỗng không... 
  
Hình như hôm qua đâu đó có giông 
hình như hôm nay phố vắng 
chiều gà gật cánh chuồn ngoi ngóp nắng 
truyền hình nhì nhằng phim và xà bông 
  
Tiếng cối xay nào u u âm âm 
mọt nghiến gần xa rì rà rì rầm 
và anh đang chết, mà em cũng biết 
hương là chốc lát, hoa là phù vân 
  
Thức không say được, ngủ không mơ được 
bong bóng ngoài mưa vỡ thầm tiếng nấc 
mọt nghiến mòn ta...