trong đôi mắt anh, em là tất cả
Em như một nhánh sông
Tìm mênh mông biển cả
Anh là ngọn sóng nhỏ
Ðón em ngoài trùng khơi
Em như con nước mới
Tưới mát cả cánh đồng
Anh một bác nhà nông
Vui vui niềm cảm động
Em là cơn gió lộng
Những ngày hè oi bức
Ðêm anh nằm thao thức
Nhìn trăng hạ ngẩn ngơ
Em đẹp như bài thơ
Tuyệt diệu của cuộc đời
Anh mang hồn thi sĩ
Yêu thơ mối tình si
Em, nàng Dương Quý Phi
Của chuyện tình thuở trước
Anh, vua Ðường Minh Hoàng
Say chén rượu yêu đương
Em là một giọt sương
Long lanh trong nắng ấm
Anh chiếc lá thì thầm
Sương ơi đừng tan vội
Em như dòng nước trôi
Lặng lẽ trên sông buồn
Anh là chiếc thuyền con
Chờ người nơi bến vắng
Em đóa hoa nhụy trắng
Mong đợi mộng ngày xanh
Anh cánh bướm mỏng manh
Tìm em suốt mùa hạ
Em, người bạn tình xa
Anh chỉ muốn nói là
Ở trong đôi mắt anh
Em … em là tất cả !
Ðặng Xuân Khánh