giấc mơ có thật
      
      
      
      
        (Thân tặng VKT) 
Thương cánh chim xa rừng nơi xứ lạ 
Tháng năm dài không nguôi nỗi xót xa 
Giọt ruợu đắng đầu môi lệ chan hòa 
Dài năm tháng luôn hướng về quê cũ 
Nói bao nhiêu, viết bao nhiêu cho đủ 
Nỗi niềm tha hương con sóng mạnh lòng riêng 
Bạn hữu chi giao vơi nỗi ưu phiền 
Cùng mơ ước quay về nơi chôn rau cắt rốn 
Dòng đời ngược xuôi tháng năm bề bộn 
Nhìn lại mình tóc đã pha sương 
Khúc hát quê hương lạc lõng giữa đường 
Ôi thương nhớ ! Ôi sao nguôi lòng nhớ ! 
Cố lên anh em trong từng hơi thở 
Dù nơi đâu rồi sẽ cũng quay về 
Cho trọn lòng vẹn nghĩa tình quê 
Bay phấp phới gió đồng thơm lúa chín 
Ngày gặp nhau bắt tay cười bịn rịn 
Mắt tỏa niềm vui yêu dấu quay về 
Nhấp giọt cà phê trên mảnh đất quê 
Nhịp theo điệu nhạc tưng bừng khúc hát 
TL