Poem logo
Poem logo

lời buồn quê hương 2

Tác giả: Minh Tuấn
Đáp bài "Lời buồn quê hương" của Huyền Băng


mẹ già chậm bước
theo gậy dắt đường
gửi cho quê hương
những bàn chân trẻ.

mẹ cười vui vẻ
lệ đọng muốn rơi
tiễn con đi rồi
tìm nơi mẹ khóc.

lòng con thầm nấc
tiếng gọi xa xôi
để mẹ đơn côi
con người mắc tội.

nợ tình sông núi
nợ nghĩa quê hương
tình nhà con trả
tuổi xuân yêu thương.

trên mọi nẻo đường
gian nan chồng chất
tình mẹ có mặt
khắp nẻo quê hương

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm