xếp lá - tìm nhau
      
      
      
      
        Ngọn gió bao năm xao lá cành
Trao tình xuân hạ níu chim xanh
Khi  ru  trăng ngủ  thu vàng thắm
Lúc lặng thương hình lá rụng quanh .
 
Lời yêu chưa ngỏ chốn tình mơ
Lãng đãng như sương lúc tỏ mờ
Ngơ ngẩn  con tim hồng bóng mộng
Chẳng  nói sao  lòng đã kết tơ .
 
Dặm thương anh gửi tấm lòng thơ 
Vườn nhớ em ươm  thắm lá  chờ
Tiếc lá thư xanh sao chẳng có
Mơ tàn theo gió bóng bơ vơ .
 
Buồn riêng trách mãi nụ hôn đầu 
Tại bóng trăng ngà, hôn chẳng lâu
Tại chốn hẹn đông người lại lại
Tại hai đứa dại, mãi thương sầu .