Poem logo
Poem logo

đôi mắt

Tác giả: Quế Ly
Tôi gặp em một lần
Đơn sơ mà nhớ mãi
Đôi mắt!
Bi giờ cứ mỗi lần hình dung lại
Tôi vẫn còn như thấy em nhìn tôi
Em qua ngây ngô ,tôi đã vào đời
Em mới tròn trăng,còn tôi thì
tuổi yêu đương chất đầy trong cuộc sống.
Tôi và em cách nhau xa lắm
Vậy mà đôi mắt thật gần.
Đôi mắt nhìn tôi vụng dại bâng khuâng
Đôi mắt tròn xoe bởi chưa hiểu hết những điều tôi nóị
Tôi thấy mình như người có tội
Tội truyền cho em những cảm xúc trần gian
Tôi đã đi xa xa lắm
Không biết bao giờ mới gặp lại em
Dẫu thế tôi vẫn nhớ nhiều về đôi mắt
Đôi mắt in vào một góc tim

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm