Poem logo
Poem logo

thương dùm " đôi mắt người xưa"

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG DÙM " ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA"
Bài thơ sử dụng nhiều tên bài hát.

Thương dùm " Đôi mắt người xưa "
" Bẽ bàng" " Duyên kiếp" " Cho vừa lòng em "
" Nụ hồng hờ hững " ngày đêm
Về con " Phố biển " bến thuyền nghiêng chao

" Gió xuân " " Hoài cảm" bên rào
Xin em " Đừng nói xa nhau" vợi buồn
" Ngày xưa hai đứa" yêu thương
Một hôm " Gió bấc" bất thường đẩy xô

Đâu còn " Dấu vết" " Mong chờ"
" Khóc thầm " " Ru lại câu hò" " Xót xa"
Ngẩn ngơ nhìn chiếc " Thuyền hoa"
" Rêu phong" " Thầm kín " tim ta, dạ người

" Lời nào muốn nói" hỡi ơi!
" Chim Quyên đau xót" rã rời rêu rao
" Trái tim hoang tưởng " " Nghẹn ngào"
" Tình yêu mật đắng " cho nhau ưu phiền

Dở hơi " Gõ cửa trái tim "
" Cuộc tình đắp mộ" vô duyên đất trời
" Xóm đêm" hổng dám khóc cười
" Nỗi buồn gác trọ" " Xa rồi mùa Đông "

Đong đưa vài nhánh"Phượng hồng "
" Hai mùa mưa" ướt " Nỗi lòng người đi"
" Cuối cùng chiếc lá" vu quy
" Em về miệt thứ" " Thầm thì" nghìn năm
Ngày 16/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm