thơ cho anh
      
      
      
      
        Anh thương yêu
Anh như một con tầu 
Ngực căng gió lao vào biển sóng 
Anh biết không những ngày biển động 
Trong lòng em, sóng cuồn cuộn dâng trào… 
Em tự hỏi mình: Không hiểu vì sao? 
Anh đi mãi, chẳng trở về với bến! 
Anh biết không, những ngày đông lạnh đến 
Nằm một mình trống trải lắm anh ơi…
Rồi một chiều, từ xa tít ngoài khơi 
Tầu anh về chở đầy khoang cá nặng 
Em mới hiểu lòng anh như biển rộng
Cũng cồn cào dội thương nhớ về em...
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1438 lần | 
            
              | Người đăng: | Van Liem | 
            
              |  |  |