Poem logo
Poem logo

vui cùng chữ hiếu

Tác giả: Phuong Vuong
Cầu tre lắt lẻo vắt qua rạch nhỏ
Con vui đến trường nhờ mẹ dắt đưa
Nơi chốn làng quê mênh mông đồng lúa
Thuở nhỏ hôm nào nuôi con lớn lên.

Mẹ tôi dãi dầu một nắng hai sương
Sớm hôm ruộng đồng, mẹ thương dạy bảo
Chăm lo học hành, cuộc sống bình yên
Dẫu có thế nào mẹ vẫn yên lòng.

Thấm thoát thoi đưa nay con khôn lớn
Tóc mẹ điểm màu với nắng với sương
Thời gian trôi qua lấy đi sức khoẻ
Nay mẹ đã già thương lắm mẹ ơi.

Đời mẹ của tôi, quê nghèo cực khổ
Chiến tranh điêu tàn nhiều lắm tang thương
Thương mẹ thương cha, cuộc sống nghèo khó
Nuôi con nên người cho đến hôm nay.

Thương mẹ, thương cha, hãy sống yên lòng
Con nguyện hiếu hiền lòng mãi không thôi
Phận làm con xin giữ tròn đạo hiếu
Mong đấng sinh thành, sống mãi trăm năm.
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm