Poem logo
Poem logo

thu vàng lặng lẽ

THU VÀNG LẶNG LẼ

Giờ anh cũng muốn ngỏ lời yêu
Nhỡ em trách sao lại nói nhiều!
Nhớ nhung lặng lẽ còn tha thiết
Thương thầm góp nhặt biết bao nhiêu!

Ngồi gom ký ức thả dòng trôi
Mắt nhắm lãng quên việc đã rồi
Thư giãn để lòng vơi nuối tiếc
Ung dung cho dạ đỡ đơn côi!

Thu bước sang rồi phải không em
Vàng bay sót lại làn môi mềm
Anh nghe hơi thở nồng hơi ấm
Em thấy mùa nao mát nhẹ êm?

Ngọn gió hôm nào nỡ cuốn đi
Chiếc lá cuối thu nhắn điều gì
Gởi gắm mùa sau đừng vội vã
Hãy giữ bên đường một lối đi!

Doanminhhop 2014

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm