Poem logo
Poem logo

tìm vui mến thương

Tác giả: Phuong Vuong
Em vẫn thương nhớ  một người
Em buồn em khóc, nhớ người em yêu
Đêm về lẻ bóng quạnh hiu
Như trăng lẻ bạn, đìu hiu đêm trường.

Tình như gió thoảng đêm sương
Gió lay lá rụng, buồn thương trong lòng
Để em thương nhớ chạnh lòng
Yêu nhau xa vắng, cõi lòng nát tan.

Yêu nhau tình lỡ vỡ tan
Nhân duyên thoáng chốc, phũ phàng ngăn đôi
Tình hồng nay cách xa xôi
Tìm vui một cõi, phai phôi một đời.

Bây giờ em muốn thảnh thơi
Cho tâm an định, cho đời bình an
Vì đời còn lắm trái ngang
Chỉ cần thanh thản, chẳng màng tình duyên

Thời gian tóc cũng phai màu
Tháng năm lặng lẽ điểm màu hoa sương
Một đời em mãi mến thương
Em vui cuộc sống niềm thương dạt dào.
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm